“Nhưng tôi sợ nếu tôi nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú xong lại lo, không dám diễn” – Tấn Hoàng nói.

Vừa qua, tại buổi trò chuyện với đạo diễn Khương Dừa, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã chia sẻ lí do vì sao mình đã đủ điều kiện, nhưng vẫn chưa làm đơn xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

 - Ảnh 1.

Tấn Hoàng

Anh nói: “Tôi nói thật, nghề này học trường lớp ra không dám diễn đâu. Tôi nói điều này hơi bị trái ngược một chút. Học trường lớp ra thì phải diễn theo căn bản thầy cô dạy, không dám làm trật đi.

Nhưng nghề này đôi khi diễn phải làm trật đi một chút. Ví dụ, diễn theo trường lớp phải đủ A, B, C, D nhưng tôi có thể diễn từ A xuống D luôn mà người ta vẫn hiểu. Học ở trường ra thì bị sợ, diễn một màu. Tôi sợ lắm.

Bây giờ tôi đã có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc ở các cuộc thi, hội diễn, đủ huy chương, điều kiện rồi, nhưng tôi dám không xin lên nghệ sĩ ưu tú dù có được danh hiệu này thì danh dự lắm, nhà nước phong tặng mà.

Nhưng tôi sợ nếu tôi nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú xong lại lo, không dám diễn. Tôi sợ bị nói nghệ sĩ ưu tú mà diễn kỳ thế. Tôi sợ bị bắt lỗi, nên thôi, không xin nghệ sĩ ưu tú, là nghệ sĩ bình thường thì người ta đỡ khắt khe hơn.

Tôi thích diễn những cái đột phá, khác thường. Tôi mê những cái đó. Khán giả đi coi mà biết trước mình sẽ diễn cái gì là tôi không chịu.

 - Ảnh 2.
Trong tấu hài cũng vậy, tôi diễn chỗ này mà khán giả biết trước đoạn sau là tôi không chịu, phải làm sao để khán giả không đoán được. Khán giả bây giờ thông minh lắm. Tất nhiên, diễn cái gì cũng phải có sắp xếp nhưng vẫn phải có đột phá.

Đến giờ, tôi cảm ơn ba má đã cho tôi cuộc sống, cảm ơn khán giả cho tôi chén cơm, cảm ơn đồng tiền đã đến với tôi và nghe Phật pháp để tịnh tâm. Tôi sống tích cực”.

Được biết, Tấn Hoàng và Bảo Chung là hai nghệ sĩ đầu tiên sang Mỹ lưu diễn vào thập niên 1990. Anh từng tiết lộ: “Thời đó, chúng tôi đi diễn khắp nơi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi ra Hà Nội diễn, khán giả tặng hoa ngập tràn.

Tôi còn cùng anh Bảo Chung đi Mỹ, đi châu Âu diễn. Chúng tôi là người đi Mỹ diễn đầu tiên đó. Tôi nhớ lúc đó tôi diễn vai ăn mày, còn cầm cái giỏ đi xung quanh giả vờ xin tiền. Khán giả tưởng tôi khổ thật, ném tiền đầy vào giỏ, mở ra toàn tiền đô la”.