Khi bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, anh N.V.L. vẫn một mực khẳng định bản thân chưa uống một giọt bia, rượu nào.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 4/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) lập tổ công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên đường Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy).

Chỉ trong ít phút, 15 trường hợp vi phạm đã bị cảnh sát xử lý, trong đó không ít các tài xế vi phạm ở mức kịch khung về nồng độ cồn.

Cảnh sát cho biết, dưới thời tiết nắng nóng oi bức, số lượng người sử dụng rượu bia có dấu hiệu gia tăng. Từ đó, lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến địa bàn quản lý.

“Hôm nay trời nắng nóng, vừa tan làm cái là tôi cùng bạn bè rủ nhau đi uống bia cho mát, cơ quan tôi cũng ngay gần đây nên tôi liều đi xe máy về cho tiện”, tài xế T.H.Q. (31 tuổi, quê Hưng Yên) trình bày với cảnh sát khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,759mg/lít khí thở – đây là mức vi phạm gấp gần 1,9 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.

Với vi phạm này, tài xế Q. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Còn một số tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 (từ 0,25mg/lít khí thở đến 0,4mg/lít khí thở) thì lấy lý do “uống bia giải nhiệt” để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.

Đơn cử như tài xế L.H.N. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,354mg/lít khí thở. Người này cho biết vừa tan ca làm tối nên tranh thủ ra quán bia uống vài cốc cho mát thì gặp cảnh sát giao thông.

Với vi phạm nồng độ cồn ở mức 2, các tài xế xe máy sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lúc 21h30, cảnh sát phát hiện anh N.V.L. (47 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,524mg/lít khí thở. Đáng nói, khi thấy cảnh sát giao thông anh này còn quay đầu xe định bỏ chạy nhưng bị tổ công tác ngăn chặn.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù anh L. đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn, nhưng nam tài xế này vẫn khăng khăng biện minh rằng bản thân “chưa uống một giọt bia”.

“Tôi làm ngay trong công trường gần đây. Bản thân tôi chưa hề uống một giọt bia, rượu nào. Các đồng chí cứ việc kiểm tra, nhưng tôi khẳng định là chưa uống”, nam tài xế nói.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau khi được cảnh sát giao thông giải thích, tài xế L. đã chấp nhận ký biên bản vi phạm và nói rằng “bản thân có uống một cốc bia, đang trên đường đi mua đá về uống bia thì bị cảnh sát phát hiện, xử lý”.

Thiếu tá Trương Xuân Hoà, tổ trưởng tổ công tác cho biết, để xử lý nghiêm tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đơn vị này liên tục lập các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến địa bàn quản lý. Ngoài việc kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông, cảnh sát còn hóa trang để thông báo vị trí tài xế say xỉn vẫn lái xe, sau đó dừng phương tiện để xử lý.

“Đối với các trường hợp vi phạm nhưng vẫn một mực khẳng định chưa sử dụng rượu bia, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó việc xác định vi phạm bằng máy đo nồng độ cồn.

Nếu tài xế vẫn cố tình phủ nhận kết quả vi phạm, họ có thể làm đơn khiếu nại hoặc đi kiểm tra nồng độ cồn trong máu”, Thiếu tá Hoà nói.

Vị Thiếu tá cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo, trong thời tiết oi bức nắng nóng, người dân có xu hướng sử dụng bia để “giải nhiệt”, việc này hoàn toàn bình thường và là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, sau khi uống rượu bia, người dân cần ý thức chấp hành luật giao thông tốt, “đã uống rượu bia là không lái xe”.