Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích, 39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (nay sáp nhập thành là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.
Theo kết luận, năm 2022 xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của chồng nên Bích lên mạng xã hội mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng để tự tử.
Tuy nhiên, trong quá trình chung sống khi sửa chữa căn nhà đang ở thì Bích và chị T.T.N (chị dâu) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi liên quan đến vấn đề tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định đầu độc con trai chị N. là cháu N.H.B.T (sinh năm 2006).
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an – Ảnh: Báo Lao Động
Khoảng 13h30 ngày 22.6.2024, lấy lý do giúp cháu trị mụn, Bích đến quầy thuốc mua thuốc con nhộng đổ hết thuốc bên trong ra rồi đưa chất độc xyanua vào viên thuốc con nhộng và nối lại viên thuốc như hình dạng ban đầu.
Sau khi nhét chất độc xyanua vào 2 viên con nhộng, Bích đưa cháu T uống. Sau đó, T đi ra hướng phòng khách té nằm bất động và được đưa cấp cứu tại bệnh viện ở TPHCM, kết luận tổn thương cơ thể 23%.
Trong quá trình điều tra, Bích còn khai nhận hành vi phạm tội từ tháng 2.2023 đến tháng 5.2024, bị can Bích dùng chất độc xyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong gồm:
Anh N.T.T.T (sinh năm 1985, chồng của Bích), cháu N.K.D (sinh năm 2017, con của em gái) và cháu N.H.N (sinh năm 2012, con anh ruột).
Công an đưa Bích về nhà cha mẹ ruột để thực nghiệm quá trình gây án – Ảnh: VnExpress
Theo thông tin từ VnExpress, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trích xuất được dữ liệu camera có âm thanh ngày 22.6.2024 tại quầy thuốc tây, ghi lại quá trình Bích yêu cầu bán thuốc viên con nhộng.
Trích xuất dữ liệu từ camera tại căn nhà nơi Bích sống cũng ghi lại hình ảnh Bích vào phòng khách, rồi đi ra đóng cửa chính, sau đó thay áo khoác và lên xe máy chở con gái rời khỏi nhà, nhằm tạo bằng chứng Bích không có mặt, để người nhà không nghi ngờ khi cháu T bị đầu độc. Chỉ ít phút sau khi Bích rời đi, camera ghi lại cảnh chị N. (mẹ cháu T) vào nhà, mở cửa và phát hiện cháu T bất tỉnh, đưa đi cấp cứu.
Sau khi Bích rời khỏi nhà, không có bất kỳ ai khác vào khu vực phòng khách cho đến khi chị N. phát hiện cháu T. nằm bất tỉnh.
Các bằng chứng thu được từ camera hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận của Bích.
News
Cô giáo mà như thế này hả????? Rồi ai dám gửi con đi lớp???
Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngày 10/7, liên quan tới thông tin phụ huynh tố giáo viên Trường…
Trời ơi, lại vụ việc thương tâm ở đập nước tỉnh Nghệ An, thế này còn ai dám đến đây chơi
Theo thông tin từ VietNamNet, tối 8/7, một lãnh đạo UBND xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết chính quyền địa…
Danh tính người phụ nữ trốn thuế có doanh thu bán hàng online hơn 800 tỉ đồng
Theo thông tin từ VnExpress, ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã…
Sai lầm khi tắt điều hòa ngay sau khi dùng
Vào những ngày hè oi bức, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy…
Vì sao ban thờ là ‘điểm vàng phong thủy’ quyết định tài lộc cả nhà?
Ban thờ – hơn cả một nghi thức tín ngưỡng Đối với người Việt, ban thờ không chỉ là nét văn hóa,…
5 loại cây như “nam châm” hút tiền, có 1/5 cây Lộc hưởng không hết
Trong phong thủy, cây xanh không chỉ là vật trang trí, tạo không gian sống trong lành mà còn là…
End of content
No more pages to load