Nhiều hàng xóm của Hà Trúc Linh tập dùng điện thoại để theo dõi cô thi hoa hậu; đêm 27/6 mọi người mất ngủ, khi cô đăng quang “cả xóm khóc như con cháu mình đi thi”.

Tân Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh lớn lên ở một xóm nhỏ ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đêm 27/6, cả xóm hồi hộp xem chung kết diễn ra ở Huế và cùng vỡ òa niềm vui khi tên cô được xướng lên cho ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Cả xóm mất ngủ

Sáng 28/6, xóm nhỏ nép mình bên tuyến quốc lộ 19C, đoạn qua xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) râm ran tiếng cười nói. Câu chuyện về cô gái đi ra từ đây đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 khiến ai nấy đều vui mừng, tự hào.

 - Ảnh 1.

Những người hàng xóm của Hoa hậu Hà Trúc Linh.

“Không ngủ được đâu! Cả đêm tôi thức luôn, ngồi chờ con bé lên sân khấu, rồi khóc lúc nghe tên nó được xướng lên. Tôi là người chứng kiến con bé lớn lên, đi học từ nhỏ tới lớn, ngoan, giỏi, lễ phép. Ở xóm, ai cũng thương” – bà Đặng Thị Hà (59 tuổi), hàng xóm sát vách nhà Trúc Linh, vừa cười vừa lau nước mắt.

 - Ảnh 2.

NSND Phạm Phương Thảo và ca sĩ Ngọc Anh mâu thuẫn, tuyên bố “từ mặt nhau”

Bà Hà kể, ngày còn nhỏ, Trúc Linh là cô bé ít nói, nhưng học rất giỏi, lại chăm chỉ giúp đỡ mọi người. Những năm học cấp 2, cấp 3, cô luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi của trường. Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, Linh luôn cố gắng hết mình, không để cha mẹ lo lắng nhiều.

“Bé Ba (tên gọi thân mật của Linh ở nhà) được cả xóm này yêu quý. Ba mẹ Linh là giáo viên, sống hiền lành, tốt bụng lắm. Mẹ Linh thường mua vở, mua dép tặng cho mấy đứa học sinh nghèo. Thấy học trò nào học yếu, bà lại đưa về nhà dạy miễn phí. Không to tiếng, không chê trách ai bao giờ” , bà Hà kể.

Bà Tống Thị Tuyết Vinh, sống gần nhà hoa hậu cho biết, ba Trúc Linh là thầy giáo dạy tiểu học, ngoài giờ lên lớp thì giúp vợ bán phụ tùng xe máy tại nhà. Mẹ Linh ngoài công việc dạy học vẫn luôn dành nhiều thời gian giúp đỡ học trò và người nghèo trong vùng. Hàng xóm nhận xét rằng ngôi nhà của họ đầy ắp tình yêu thương và sự tử tế.

“Gia đình Linh cơ bản lắm, không phải giàu có gì, nhưng nề nếp và có học. Con bé đi học xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm hàng xóm. Mới tháng trước, bà nội Linh mất, con bé chạy về chịu tang, khóc nghẹn bên bàn thờ. Nhìn vậy thấy thương dữ lắm”, bà Vinh chia sẻ.

 - Ảnh 3.

Căn nhà nơi hoa hậu Hà Trúc Linh nằm trên con đường QL19C đóng cửa 2 ngày nay do cả nhà ra Huế cổ vũ con gái trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Bà Vinh nói thêm, từ khi Linh lọt Top 25, người lớn trong xóm bắt đầu “dính” vào mạng xã hội, ai cũng tập tành dùng điện thoại để tìm xem video, hình ảnh của Linh. “Không biết bao nhiêu lần tui coi cái đoạn cháu trả lời ứng xử. Nói chuyện hay, gương mặt sáng rỡ, mà lễ phép đúng như hồi nhỏ đến giờ. Chúng tôi coi cháu gần gũi như con cháu trong nhà”.