Diễn viên Phương Oanh chia sẻ về điểm tựa gia đình khi cô quay trở lại với đam mê diễn xuất sau 4 năm vắng bóng.
Diễn viên Phương Oanh và chồng – doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phương Oanh từng để lại dấu ấn thông qua loạt phim như “Quỳnh búp bê”, “Hương vị tình thân”. 4 năm qua, cô lui về chăm sóc gia đình, tạm ngừng đóng phim. Sắp tới, diễn viên tái xuất màn ảnh với vai chính trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”.
Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với Phương Oanh để tâm sự về màn tái xuất của nữ diễn viên sau 4 năm.
Diễn viên Phương Oanh trở lại màn ảnh với hình ảnh mới – giờ đây chị đã làm vợ, làm mẹ. Tổ ấm nhỏ trở thành hậu phương vững chắc cho chị như thế nào?
– Chồng là nguồn động lực to lớn để tôi quay trở lại đóng phim. Anh là người đầu tiên và là người ủng hộ tôi nhiệt tình nhất trong mọi dự định. Từ ngày tôi đi quay phim, tôi ít có thời gian dành cho chồng và con, lịch quay triền miên cả cuối tuần.
Anh thay tôi chăm con để tôi đi làm. Mỗi lần đọc thoại, làm việc, được nhìn thấy hình ảnh anh chăm sóc con, tôi thấy rất xúc động. Nhìn thấy anh hỗ trợ và phụ giúp chăm con là nguồn động lực, sức mạnh lớn cho tôi.
7 năm sau “Quỳnh búp bê”, Phương Oanh trở lại đóng cặp với Doãn Quốc Đam. Khi đưa ra quyết định này, ông xã chị phản ứng thế nào?
– Khi nghe tôi chia sẻ muốn đi đóng phim, anh rất tin tưởng. Anh cũng hào hứng và hồi hộp vì đây là lần đầu anh thấy vợ trên phim truyền hình.
Trước đây, anh cũng xem phim tôi đóng nhưng chỉ xem lại thôi. Lần này anh mới được xem vợ trên sóng, được đồng hành cùng tôi trong quá trình làm phim. Anh cũng muốn đi cùng tôi đến họp báo nhưng tôi nói sự kiện này chỉ dành cho phim thôi, anh ở nhà trông con đi.
Diễn viên Phương Oanh sẽ đóng cặp cùng Doãn Quốc Đam trong phim mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lịch trình quay dày đặc sẽ khiến diễn viên gần như phải “ăn ngủ” ở đoàn phim. Chị quản lý thời gian như thế nào để vừa đi quay, vừa dành thời gian cho gia đình?
– May mắn, lịch phim “Gió ngang khoảng trời xanh” không quá khắc nghiệt như những phim tôi từng đóng trước đây.
Trước đây, tôi quay rất sớm và 9-10 giờ đêm mới về đến nhà. Nhưng ở phim mới, câu chuyện xoay quanh gia đình nên buổi tối tôi cũng không về quá muộn. Tôi thường về lúc 7 giờ tối, lâu lâu sẽ về muộn hơn một chút. Bù lại, buổi sáng tôi phải đi rất sớm.
Rất nhiều hôm tôi đi làm khi con chưa dậy, về nhà thì con đã ngủ rồi. Với một người mới làm mẹ, tôi thấy rất thương con, hơi tự trách bản thân vì đã tham lam, vừa muốn dành nhiều thời gian cho con vừa muốn được cống hiến cho sự nghiệp của mình.
Tôi thấy đôi lúc chạnh lòng. Thậm chí, hai em bé cũng biết dỗi rồi, thỉnh thoảng không theo mẹ nữa. Tôi phải nói với con là hôm nay mẹ ở nhà với con thì con mới nguôi ngoai. Các con ở nhà rất ngoan và có sự nhạy cảm, biết nếu bám mẹ – mẹ sẽ buồn. Tôi hạnh phúc vì các con rất hiểu chuyện.
Phương Oanh là người sống cảm xúc, lại vào vai một bà mẹ trên màn ảnh. Nhân vật Mỹ Anh trong “Gió ngang khoảng trời xanh” và Phương Oanh ngoài đời thật giống hay khác nhau?
– Thật ra, khi đóng vai Mỹ Anh sẽ có những lúc tôi nhập tâm quá, chưa thể thoát vai ngay. Thế nhưng chồng tôi thích lắm, vì Mỹ Anh dịu dàng hơn (cười).
Hôm nào về nhà mà tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nhân vật, anh Bình đều cười và nói ‘chắc là khi xem phim sẽ thấy lạ lắm’. Anh nói cùng một tình huống như vậy nhưng tôi và Mỹ Anh phản ứng rất khác nhau.
Có thể nói, anh thích Phương Oanh phiên bản dịu dàng. Tôi cũng hay chia sẻ những phân đoạn, câu thoại trong kịch bản mà giống những điều tôi hay nói. Chúng tôi cũng trò chuyện về một số tình huống gia đình trong kịch bản.
Trong sự nghiệp diễn xuất, Phương Oanh được chồng ủng hộ hết mình. Vậy ở chiều ngược lại, trong vai trò là hậu phương, chị dành sự động viên cho “Shark Bình” như thế nào?
– Chồng là “fan cứng” của tôi, anh xem mọi phim tôi đóng, xem đi xem lại “Quỳnh búp bê”. Ngược lại, tôi cũng là “fan cứng” của anh. Khi cùng anh đi dự những sự kiện, tôi rất ngưỡng mộ phong thái, cách làm việc của anh.
Ở nhà, anh rất hài hước và đôi khi nhí nhảnh, vô tư, đáng yêu. Thế nhưng ở công ty, anh như một người khác, hoàn toàn thay đổi. Sự khác biệt đó cũng là điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân của tôi.
Anh là một ông bố hay nói “ơ thế à”, bỡ ngỡ với việc trông con. Nhưng bây giờ, 2 bạn nhỏ rất bám bố, thích thể hiện cảm xúc với bố.
Bản thân tôi là một diễn viên, có thể “hóa thân” thành nhiều nét tính cách. Mỗi ngày, tôi lại đổi tạo hình, đổi tâm lý.
News
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập – Tổ trưởng tổ thuyết minh đại lễ A80: Người con quê hương Hà Tĩnh, là Thủ trưởng tại Trường Sĩ quan Lục quân 1
Trong ê-kíp thuyết minh của lễ diễu binh, diễu hành A80, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập đảm nhận vai trò…
Tin mới nhất về cơn bão số 6: Hàng loạt tỉnh, thành sắp mưa to đến rất to
Dự báo, chiều tối nay, bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh – bắc…
Bão Nongfa hướng vào đất liền nước ta, đêm nay sẽ đổ bộ các tỉnh sau đây
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây…
Bà Giao sau 2 tuần về quê đã quay lại, tiếp tục sống cùng ông Ba Minh sau khi ông nhận được khoản tiền lớn
Sau hai tuần đoàn tụ với gia đình tại Nghệ An, bà Thái Thị Giao đã trở lại Đồng Tháp…
Bão số 6 hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta, thương quá miền Trung ơi
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6, đang di chuyển nhanh về phía Trung Bộ….
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế bị b;ắ;t, lý do khiến cả nước ph;ẫ;n n;ộ
Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế bị khởi tố, bắt tạm giam…
End of content
No more pages to load