NSND Mỹ Uyên hài lòng với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn dí dỏm tiết lộ vẫn được nhiều chàng trai trẻ “kém 2 con giáp” tán tỉnh.

Sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ Tháng năm rực rỡ, NSND Mỹ Uyên trở lại với vai diễn trong phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ. Nhân vật bà Vượng do chị thể hiện nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diễn xuất chân thực, sắc sảo.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Mỹ Uyên có dịp nói nhiều hơn về vai diễn cũng như trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi 50.

Rạn xương sườn vì cảnh hành động

Gắn bó lâu năm với sân khấu kịch trong vai trò diễn viên, đạo diễn và quản lý Nhà hát 5B, NSND Mỹ Uyên là gương mặt kỳ cựu của nghệ thuật chính thống. Tuy nhiên, điện ảnh không hề xa lạ với chị. Sau nhiều năm chuyên tâm cho sân khấu, Mỹ Uyên trở lại màn ảnh rộng với vai bà Vượng – một người mẹ nham hiểm và đầy toan tính trong phim hình sự giật gân của Victor Vũ.

Nữ NSND đóng 'Thám tử Kiên': 50 tuổi chưa chồng con, vẫn được trai trẻ tán tỉnh - 1
Nữ NSND đóng 'Thám tử Kiên': 50 tuổi chưa chồng con, vẫn được trai trẻ tán tỉnh - 2

Mỹ Uyên có vai diễn ấn tượng trong “Thám tử Kiên”.

Nói về cơ duyên đến với vai diễn, nữ nghệ sĩ kể: “Khi ê-kíp mời đến casting, tôi vẫn chưa biết vai gì, chỉ biết là phim của Victor Vũ nên nhận lời. Khi đến nơi được gặp Victor, tôi nói: “Mình là fan của bạn đó nha”. Sau đó, buổi casting cũng diễn ra nhanh chóng”.

Trước đó, NSND Mỹ Uyên tiết lộ từng vuột mất một vai trong phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nên khá lo lắng. Dù chưa biết vai diễn trong Thám tử Kiên ra sao, nhưng chị vẫn tới thắp nhang Tổ nghiệp để mong được thử sức.

“Khi biết mình được chọn, tôi rất mừng, nhưng ê-kíp cũng hỏi kỹ chuyện cát-sê. Với tôi, không bao giờ nhận vai diễn không hay chỉ vì tiền. Khi đọc kịch bản, tôi thấy quá hay, nên nhận lời,” chị chia sẻ.

Trong phim, nhân vật bà Vượng là người mẹ yêu con nhưng tàn độc, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ địa vị mình gây dựng. Khi phát hiện bí mật chấn động của con gái, bà rơi vào khủng hoảng tâm lý, dằn vặt giữa tình thân và danh dự. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và những biểu cảm sắc bén, điều mà Mỹ Uyên vốn đã thành thạo trên sân khấu, nhưng chị vẫn thừa nhận điện ảnh là một thử thách lớn.

“Điện ảnh rất khác. Trên sân khấu, tôi có thể tung tẩy cảm xúc, di chuyển tự do, còn trong điện ảnh, khuôn hình là giới hạn. Mọi thứ phải kiểm soát: ánh mắt, cơ mặt, hơi thở. Tôi vừa thấy hài lòng, vừa tiếc nuối. Nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ diễn còn tốt hơn”, Mỹ Uyên nói.

Dù vậy, chị vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn và đồng nghiệp, 70-80% tin nhắn là những lời động viên tích cực. Theo chị, điều quý giá nhất là tìm được những bạn diễn có khả năng đẩy cảm xúc, tương tác tốt, nhất là trong môi trường quay phim chặt chẽ như điện ảnh.