Chỉ sau vài tin nhắn tán tỉnh, cụ ông U70 nảy sinh tình cảm và nghe theo mọi chỉ dẫn của nam thanh niên giả gái này.
Theo Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An, ngày 21/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm: Vi Văn Linh (SN 2003), trú xã Con Cuông; Kha Văn Úc (SN 2002), trú xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (SN 2001) và Lương Văn Hiền (SN 2002) cùng trú xã Nga My; Vi Thị Lệ (SN 2002), trú xã Bình Chuẩn, Nghệ An.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024 các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế “Tam giác vàng”, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào).
Khi vào “công ty”, các đối tượng được phân chia thành từng tổ để làm việc. Chúng được cung cấp máy tính, điện thoại và được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” gồm 4 bước.
Đầu tiên, chúng tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người. Sau đó, các tài khoản này sẽ chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “BiconomyNFT” (Ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do nhóm đối tượng lừa đảo tự lập ra và điều khiển theo ý muốn).
Kế tiếp, các đối tượng lựa chọn “con mồi” phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen. Từ đây, chúng xây dựng mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo.
Lúc đầu, các đối tượng chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng điện tử tăng cao để nạn nhân tin tưởng, tăng dần tiền đầu tư.
Khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, đối tượng chủ mưu sẽ “đóng băng” tài khoản, không cho phép rút tiền. Từ đây, chúng đưa ra nhiều lý do như nạp thêm phí mở tài khoản, phí rút tiền, thuế thu nhập… để lừa nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng.
Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản Facebook có tên “Phạm Quỳnh Châu”, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm.
Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An
News
Trường ĐH ở Hạ Long quyết định làm ngay một việc cho nam sinh mất hết tất cả trong thamkich lật tàu; cả nhà đã rời xa em – hy vọng ngọn nến này sẽ giúp em qua những ngày u tối
Nam sinh Nguyễn Hữu P. – người may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58…
Hiện trường vụ gió lốc xô tàu chở 9 người lật chìm ở Quảng Ninh
Tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS đã bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (phường Quảng…
2 cuộc điện thoại định mệnh trong vụ lật tàu Quảng Ninh, xót xa bức ảnh trước giây phút thamhoa – đ;a;u x-ót quá
Cả một gia đình 4 người ra đi không kịp nói lời từ biệt với người thân. Biển xanh mang…
Giá vàng tối 22/7: Người có vàng trúng đậm đến mức này chỉ sau 1 tháng
Giá vàng trong nước tiếp tục giữ đỉnh cao chưa từng có, khiến không ít người bất ngờ khi đạt…
Thông tin b-ất n-gờ về tàu Vịnh Xanh bị lật ở Quảng Ninh, chất lượng có đủ an toàn để hoạt động – câu trả lời sẽ khiến nhiều người phải xin lỗi vì đã trách lầm
Tàu Vịnh Xanh 58 được cấp phép hoạt động từ năm 2015. Từ đó đến nay, tàu chuyển nhượng qua…
Kỳ tích trên biển: Người đàn ông s*ng s;;ót ngoạn mục sau 6 tiếng trôi dạt, giây phút gặp tàu cứu khiến ai cũng v-ỡ o–à
Ngày 21/07/2025 Đòi sống Pháp luật đưa tin “Người đàn ông may mắn được tàu cứu sống sau hơn 6…
End of content
No more pages to load