Fanpage chính thức của CDC Hà Nội đã tạm khoá bình luận; lãnh đạo đơn vị này cho biết, đang chờ kết luận cơ quan chức năng.
Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết “hãy cứu con khỏi dì ghẻ ác độc” kèm video và bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Trong đó có nội dung: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao… Mỗi lần con làm gì trái ý mẹ, hay là con mắc lỗi buổi trưa mẹ sẽ gọi con vào phòng, chửi rồi hỏi con rất nhiều. Nếu con nói bé hoặc không trả lời mẹ sẽ bắt con đập đầu vào tường, cạnh két sắt…”.
Ảnh cắt từ clip
Trong các đoạn video, có một video ghi lại cảnh người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai khi cậu bé đang ngồi yên, khoanh tay trên bàn…
Ngay khi tiếp nhận thông tin, ngày 13/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh vụ việc.
Theo đó, người phụ nữ trong các video được xác định là bà T., nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc ồn ào, trên Fanpage chính thức của CDC Hà Nội, không ít bình luận bày tỏ phẫn nộ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với bà T. Các bài viết trên fanpage nhận về hàng trăm lượt cảm xúc, trong đó có phần lớn cộng đồng mạng thể hiện sự bức xúc.
Ngay sau đó, fanpage CDC Hà Nội đã tạm khóa phần bình luận.
Trao đổi với VietNamNet ngày 15/9, CDC Hà Nội cho biết trường hợp bà T. (sinh năm 1987) là nhân viên làm việc lâu năm tại Khoa Bệnh nghề nghiệp.
“Chúng tôi đã nắm thông tin qua mạng xã hội, bà T. cũng có báo cáo với khoa, đơn vị. Sáng nay và đến đầu giờ chiều, bà T. vẫn đi làm bình thường”, lãnh đạo Khoa Bệnh nghề nghiệp cho biết.
Theo vị lãnh đạo này, bà T. có nhiều bằng cấp bao gồm cả y và dược. Tại cơ quan, bà T. lâu nay không vi phạm nội quy, hoàn thành chuyên môn, hoà nhã với đồng nghiệp. “Chuyện xảy ra được phản ánh trên mạng xã hội của chị T. là chuyện cá nhân, chúng tôi chờ kết luận cơ quan chức năng”, lãnh đạo Khoa Bệnh nghề nghiệp nói.
Trước đó, theo thông tin trên báo Lao động, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới Tổng đài và Fanpage.
Ngay sau khi tiếp nhận, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đề nghị xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em theo quy định tại Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.
News
Bà ngoại ơi, con có thể trở về sống cùng bà được không? Ở đây với d;ì gh;ẻ và bố, con kh;;ổ lắm bà ạ
Bà ơi, Bà có khỏe không? Con biết bà đang yếu nên con lo lắm. Con chỉ ước gì con…
4 người x;ấ;u số trong một gia đình cùng tuvong trong nhà vệ sinh
Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình 4 nạn nhân đang ở tầng 2 của ngôi…
Mẹ tôi đối xử t;ệ b;a;c với con trai riêng của chồng, 20 năm sau bà ngỡ ngàng nhận cái kết
Nỗi ám ảnh tuổi thơ đeo bám tôi quá lâu, khiến tôi không thể bình yên khi nhắc đến mẹ…
Ông nội chồng vừa mất, cả nhà chưa kịp nguôi ngoai thì một cuộc bàn tán đã nổ ra chỉ vì… 500 nghìn đồng tiền phúng viếng.
Ông nội chồng vừa mất, cả nhà chưa kịp nguôi ngoai thì một cuộc bàn tán đã nổ ra. Nguyên…
Con trai lãnh đạo đài truyền hình bị bắt
Vụ việc con trai phó tổng giám đốc đài truyền hình bị nghi cưỡng hiếp nhiều nữ diễn viên đang…
Người chồng bí ẩn ‘chống lưng’ cho Hoàng Hường, khiến cô chấp nhận bỏ học, giờ bán hàng lãi cả tỷ vẫn không ai d;á;m đ;ụ;ng tới
Nếu Hoàng Hường nổi đình nổi đám trên mạng, thì ngược lại chồng của nữ doanh nhân này lại khá…
End of content
No more pages to load