NSƯT Kim Tử Long bị một nữ NSND giao vai phụ: “Tôi sốc nặng”

“Tôi lập tức cầm kịch bản lên gặp má bảy” – Kim Tử Long nói.

Mới đây, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã kể lại kỷ niệm với cố NSND Phùng Há: “Ngày xưa, tôi học ở trường cải lương Trần Hữu Trang 3 năm. Trước khi ra trường, mỗi học sinh sẽ được diễn 2 vở diễn tốt nghiệp và được mời gia đình mình đến xem.

NSƯT Kim Tử Long bị một nữ NSND giao vai phụ: "Tôi sốc nặng"- Ảnh 1.

Kim Tử Long

Đạo diễn Hùng Tấn đưa tôi vở Nàng tiên mẫu đơn. Đạo diễn có tới hỏi má bảy Phùng Há là trong lớp má dạy, má phân ai vào vai nào. Tôi là học trò cưng của má bảy Phùng Há vì trong 40 học sinh ở trường thì tôi là điểm cao nhất, nên cứ nghĩ má sẽ giao tôi kép chánh.

Nhưng sau khi đọc xong kịch bản, má bảy Phùng Há quyết định Quang Châu đóng kép chánh, tôi vào vài đồng (vai trẻ con). Bị giao vai như vậy, tôi sốc nặng.

Tôi lập tức cầm kịch bản lên gặp má bảy và bảo: “Cô ơi, sao thi tốt nghiệp mà cô lại giao con vai hề?”. Mà nói một câu khiến tôi thấm thía: “Không có vai nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ. Vai này không hề nhỏ đâu con. Má nhìn thấy con mới diễn được vai này còn Quang Châu không làm được. Con cứ làm đi”.

Tôi cầm kịch bản về buồn lắm vì thi tốt nghiệp mời cả cha mẹ đến xem, lại hát ở rạp lớn. Tôi nghĩ, học 3 năm trời mà bị đi hát hề thì không đáng. Nhưng tôi vẫn nghe lời má bảy diễn vai đó và chính má bảy là ngưởi dựng vở cho tôi.