Vụ cháy lớn xảy ra vào chiều 28/6 tại xưởng tái chế phế liệu thuộc xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã khiến ít nhất 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng. Xưởng tái chế xảy ra hỏa hoạn nằm tách biệt khỏi khu dân cư nhưng gần nhiều nhà xưởng khác.
Ghi nhận của PV VietNamNet, 23h cùng ngày, khu vực quanh xưởng xảy ra hoả hoạn vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn. Bầu không khí xung quanh hiện trường vụ cháy nồng nặc mùi khét.
Anh S.M.T (quê Hà Giang), công nhân làm việc tại khu xưởng sát bên xưởng xảy ra cháy, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Chiều nay, tôi và vợ cùng đang làm việc trong xưởng, bỗng nghe tiếng nổ lớn như bom.
Ban đầu còn tưởng ai đó nghịch gì. Nhưng chỉ vài giây sau là tiếng nổ thứ 2 vang lên, rồi lửa phụt ra dữ dội, tràn sang cả xưởng chúng tôi.
Khói lửa bốc lên mù mịt, không nhìn thấy gì nữa.
Mọi người trong xưởng lúc đó hô nhau bỏ chạy tán loạn. Đồ đạc vứt hết lại để thoát thân.
May mà chúng tôi thoát ra kịp trước khi lửa tràn tới. Nhìn lửa rừng rực ngay sau lưng, cháy nhiều tiếng đồng hồ sau đó, ai nấy chưa thể hoàn hồn”.
Chị H.T.M (quê Hà Giang, làm việc tại một công ty cách hiện trường khoảng 1km) chia sẻ khoảng 15h, chị thấy trên mạng xã hội đăng tin có vụ cháy lớn ở xưởng tái chế phế liệu thuộc xã Minh Hải. Biết vợ chồng em trai mình đang làm việc trong khu vực đó, chị hoảng hốt gọi điện để hỏi tình hình.

“Chúng tôi đều là những người vì mưu sinh mà rời quê đi làm ăn xa. Ba đứa con nhỏ của em trai phải gửi lại quê cho bà nội chăm nom để bố mẹ bươn chải. Khi biết xảy ra cháy ở khu vực vợ chồng em đang làm việc, tôi hoang mang vô cùng. Lúc đầu không liên lạc được với em, tim tôi như muốn rụng rời. Đến khi biết hai vợ chồng em vừa thoát chết trong gang tấc, chân tay tôi vẫn còn run rẩy.
Vợ chồng em trai tôi đã an toàn nhưng nghĩ đến những gia đình không may có người gặp nạn trong vụ cháy này, tôi thật sự cảm thấy xót xa vô cùng”.

Anh T. (trú tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo) cho biết, nhà anh cách hiện trường vụ cháy khoảng 1km. Anh nghe tiếng nổ đầu tiên phát ra vào khoảng 13h30, sau đó thấy khói đen bốc lên nên chạy ra xem. Đến khoảng 15h thấy yên ắng, anh tưởng đã dập tắt được nhưng đến khoảnh 16h, một tiếng nổ lớn nữa phát ra, cuộn lửa bùng lên ngùn ngụt, bốc cao lên trời. Lúc đó, những người xung quanh hoảng loạn quay đầu xe bỏ chạy.
News
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Bà con ở xa nhớ tranh thủ về trước ngày này
Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ…
Chính thức: Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố tuyệt đối không được làm những việc này nếu không muốn về hưu sớm
Pháp luật đã quy định rõ những việc trưởng thôn không được làm, xác định ranh giới trách nhiệm, quyền…
Danh sách các khoản tiền nhà trường không được thu của học s;inh đầu năm: Bố mẹ nhớ kiểm tra kỹ xem có đóng thừa không nhé
Các khoản nhà trường không được thu của học sinh đầu năm học 2025 – 2026 Học phí Ngày 28.2,…
Tin mới nhất về b;ão số 11: Tăng cấp mạnh từ ngày mai, bà con tỉnh này CHÚ Ý nghe THÔNG BÁO
Bão số 11 hình thành, nguy cơ tăng cấp mạnh khi vào Biển Đông ngày mai Dự báo đường đi…
Thực hư việc một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball: Cả nước s;/ốc khi biết danh tính
Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball Ông P.T.P. (ngoài cùng…
Thông tin chính thức vụ công nhân r;ơi vào máy làm bánh trung thu nhiều ngày mới phát hiện ra: Ai ăn bánh trung thu hãng này rồi liên hệ c;ông an g;ấp
Tối 28/9, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước một câu chuyện gây chấn động: “Một công nhân tại…
End of content
No more pages to load




