Câu chuyện trong chương trình “Người thứ 3” hé lộ một góc khuất đầy tổn thương của hôn nhân khi phụ nữ không thể làm mẹ.
Người vợ chia sẻ câu chuyện bị mẹ chồng ép ly hôn chỉ vì không thể sinh con (Ảnh chụp màn hình)
Tuần này, chương trình “Người thứ 3” mang đến câu chuyện xúc động của người phụ nữ 40 tuổi, hiện đang kinh doanh buôn bán quần áo tại TP.HCM. Sau 6 năm kết hôn, chị bất ngờ bị mẹ chồng ép ly hôn chỉ vì lý do chị không thể sinh con.
Trước khi kết hôn, chị từng cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương từ gia đình chồng. Những năm đầu sau cưới, dù chưa có tin vui, chị vẫn giữ vững niềm tin rằng “con cái là lộc trời cho”, nên không vội vàng can thiệp y học. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua mà vẫn chưa có con, thái độ của mẹ chồng bắt đầu thay đổi.
Không chỉ ngừng đối xử tốt, mẹ chồng liên tục buông lời cay nghiệt, gọi chị là “gái độc”, “cây độc không trái”. Thậm chí, bà còn đòi đuổi chị ra khỏi nhà. Trước áp lực ngày càng lớn, chị mới quyết định đi khám và phát hiện mình bị vô sinh.
Tin dữ khiến chị suy sụp, nhưng may mắn là chồng chị luôn ở bên động viên và khuyên chị đi du lịch để thư giãn. Thế nhưng khi trở về, mọi thứ lập tức trở nên tồi tệ hơn. Biết chuyện, mẹ chồng không những không thông cảm mà còn tát chị và cho rằng chị đã “lừa dối” gia đình nhà chồng.
Dù chịu nhiều tổn thương, chị vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì chồng. Cả hai vợ chồng cùng nhau tìm mọi cách để có con – từ chữa trị y học đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Dù đã từng mang thai nhưng không may bị sảy, nỗi đau lại thêm chồng chất khi phải sống trong không khí gia đình ngày càng ngột ngạt.
Chị chia sẻ: “Chồng tôi chưa bao giờ ngừng yêu thương và bảo vệ tôi. Nhưng điều đó không đủ để làm thay đổi định kiến trong mẹ chồng.”
Sau 4 năm sống trong áp lực, hai vợ chồng chị quyết định ra ở riêng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với sự yên ổn. Mẹ chồng vẫn nhiều lần đến nhà bắt ký đơn ly hôn, hoặc gọi điện chửi bới, đòi cưới vợ khác cho con trai. Đến hiện tại, điều duy nhất chị mong muốn là một lần nhận được sự cảm thông từ mẹ chồng.
Lắng nghe câu chuyện của nữ chính, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A – giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM – nhận định đây là hệ quả của sự kỳ vọng quá lớn vào chuyện nối dõi trong một số nền văn hóa.
“Chồng bạn là con trai một, và mẹ chồng bạn thuộc thế hệ có tư tưởng nặng nề về việc sinh con, nối dõi. Khi không có cháu mà nguyên nhân lại từ con dâu, bà sẽ không dễ gì chấp nhận,” tiến sĩ phân tích.
Theo bà, trong hôn nhân, tình yêu là nền tảng, nhưng để giữ lửa lâu dài, nhiều cặp đôi vẫn trông chờ vào sự xuất hiện của một đứa trẻ. Việc chị sống trong sự dằn vặt, oán trách và chưa thể chấp nhận bản thân khiến cuộc hôn nhân khó giữ được sự vững vàng.
Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên: “Bạn cần bình thường hóa cơ thể của mình. Vô sinh không phải là lỗi, không phải là điều khiến bạn kém giá trị hơn. Khi bạn ngừng xem đó là thiệt thòi thì bạn mới có thể quyết định rõ ràng: ở lại hay ra đi, chứ không phải tiếp tục sống trong giằng xé như hiện tại.”
News
Rầm rộ thông tin con trai Triệu Lệ Dĩnh sinh ra không phải là cốt nhục của Phùng Thiệu Phong
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phản hồi trước tin tức không hay liên quan đến hôn…
‘Hạ Tử Vy’ Lâm Tâm Như trời ơi
Nữ diễn viên Lâm Tâm Như để lộ diện mạo kém sắc dưới ống kính của nhiếp ảnh không có…
Trời ơi, 100 tấn thực phẩm chức năng giả!
Chi tiền “lobby” cho đoàn kiểm tra thẩm định Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra…
N://ÓNG: Đã có phương án sắp xếp trường học, b://ệnh v://iện tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập
Các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập được giữ nguyên và chuyển giao cho chính…
Tờ giấy khám t:/hai dưới gối của bố chồng hé lộ sự thật phía sau
Tôi lập gia đình được 4 năm, cuộc sống hôn nhân khá yên ấm. Tôi và chồng thường phải ở…
Thương em, mới chỉ 22 tuổi thôi, còn cả tương lai phía trước, vậy mà…
Cô gái 22 tuổi, mệt mỏi kéo dài từ sau Tết Nguyên đán, kinh nguyệt không đều nên quyết định…
End of content
No more pages to load