Qua xác minh ban đầu, số chai lọ và vỉ thuốc tây còn hạn sử dụng nhưng bị đổ trộm trên khu đất trống ở Đà Nẵng là của Công ty cổ phần Dược trung ương 3.
Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định số vỉ thuốc bị đổ trộm tại lô đất trống trên đường Xuân Thiều 21 là của Công ty cổ phần Dược trung ương 3 – Ảnh: C.V
Ngày 11-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Kim Nghĩa – phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – cho biết qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định số vỉ thuốc bị đổ trộm tại lô đất trống trên đường Xuân Thiều 21 là của Công ty cổ phần Dược trung ương 3.
Theo ông Nghĩa, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra, và xác minh lô thuốc này thuộc Công ty cổ phần Dược trung ương 3 (có trụ sở quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Ông Nghĩa cho biết theo thông tin ban đầu, số thuốc này thuộc diện tiêu hủy của Công ty cổ phần Dược trung ương 3.
Tuy nhiên quá trình tiêu hủy có cho người buôn bán phế liệu nhặt lại, nhưng bán phế liệu không được nên đã mang ra khu vực đường Xuân Thiều 21 để đổ bỏ.
“Qua làm việc, công ty này xác định đây là số thuốc đi tiêu hủy. Công an đã làm việc với công ty và đơn vị này đã thu gom toàn bộ số thuốc nói trên để mang đi tiêu hủy theo đúng quy định.
Hiện nay đang xác minh thông tin của người buôn bán phế liệu liên quan để làm rõ vụ việc theo nội dung mà Công ty cổ phần Dược trung ương 3 thông tin”, ông Nghĩa cho biết.
Trao đổi với phóng viên, một nhân sự Công ty cổ phần Dược trung ương 3 xác nhận đã làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến số vỉ thuốc bị đổ trộm trên đường Xuân Thiều 21.
“Hiện chúng tôi đã làm việc với lực lượng chức năng và tạm thời chưa trả lời thêm được”, người này nói.
Qua làm việc với lực lượng chức năng, xác định các vỉ thuốc bị đổ bỏ ở lô đất trống là của Công ty cổ phần Dược trung ương 3 – Ảnh: C.V.
Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 10-6 người dân phát hiện đống rác đổ trộm tại lô đất trống trên đường Xuân Thiều 21 có nhiều vỉ thuốc nên báo lực lượng chức năng đến kiểm tra.
Khi đội quy tắc đô thị tới kiểm tra thì phát hiện ngoài các vỉ thuốc còn có hàng trăm vỏ chai màu nâu sẫm, không có nhãn mác móp méo. Nhiều vỏ vẫn còn được buộc trong bao, bị vứt giữa đống xà bần và rác thải sinh hoạt.
Ngoài ra có nhiều bao ni lông có chứa nhiều vỉ thuốc còn nguyên, chưa qua sử dụng. Trên các vỉ thuốc in rõ tên “Cetecocenzitax 25mg” với hạn sử dụng đến tháng 8-2026.
News
Từ đêm nay, người dân 15 tỉnh này đặc biệt chú ý
Dự báo đêm nay 16/8, mưa lớn tiếp tục bao trùm hầu khắp cả nước, có nơi mưa rất to,…
Trời ơi Vạn Hạnh Mall
Chỉ với một thay đổi nhỏ nhưng đầy tinh tế, Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) lại một lần nữa khiến khách…
Câu đố đơn giản nhưng có thể sẽ làm khó đến 99% người chơi
Câu đố dưới đây nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào tìm ra lời giải 99% mọi…
Nhìn những thứ này chỉ biết nói thương Vạn Hạnh Mall thật nhiều – hy vọng mọi điều bình an sẽ đến với TTTM này
Đọc những dòng chữ này, nhiều netizen cho hay họ muốn đến TTTM này sớm nhất có thể. Tại Vạn…
4 người tuvong sau khi ăn th;;ị;;t heo ở Huế: không thể chủ quan được
Trong 42 ca nhiễm liên cầu lợn tại Huế thì có 4 người tử vong. Những trường hợp này khá…
Phanno: Cụ bà 80t rồi mà nỡ lòng nào làm thế này trời đất ơi
Cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên, TP HCM đang ngồi xem ti vi một mình trên ghế xếp…
End of content
No more pages to load