Một thiếu niên người Anh đã tử vong sau khi bị chôn sống dưới lớp cát dày do hố cát tự đào bất ngờ sụp đổ. Vụ việc thương tâm xảy ra khi em đang đi nghỉ cùng gia đình tại Italia.

Theo Fox News, nạn nhân được xác định là Riccardo Boni (17 tuổi). Vào chiều 10/7, Riccardo cùng cha và các em đi chơi trên bãi biển thuộc thị trấn Montalto di Castro, cách thủ đô Rome (Italia) khoảng 110km về phía bắc. Gia đình đang lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng trong khu vực này.

Theo tờ Corriere della Sera, Riccardo cùng các em nhỏ tiến ra khu vực gần mép nước, nơi vắng vẻ hơn, để chơi đùa và đào một hố cát lớn, sâu gần 1,5m. Trong khi đó, cha của em đang nghỉ ngơi dưới ô che nắng không xa vị trí các em đang chơi.

Bất ngờ, cát sụp xuống, vùi lấp Riccardo bên dưới. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu vì em bị chôn vùi quá nhanh. Mãi đến khi cha em tỉnh giấc và phát hiện con trai lớn không còn ở đó, một trong những người em mới hoảng hốt kêu lên: “Riccardo bị chôn dưới cát!”.

Ngay lập tức, cha của Riccardo cùng những người có mặt gần đó lao đến vị trí được chỉ và dùng tay đào bới trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, Riccardo đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, không còn dấu hiệu sự sống.

Lực lượng cấp cứu được gọi đến ngay sau đó, bao gồm cả trực thăng cứu thương. Các nhân viên y tế nỗ lực hồi sức cho Riccardo tại chỗ, nhưng không thành công.

Trung úy Daniele Tramontana – sĩ quan phụ trách điều tra vụ việc – nói với The Sun: “Không ai nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Họ mất quá nhiều thời gian vì không thấy cậu bé đâu cả. Khi nhận ra em mất tích và bắt đầu tìm kiếm thì đã quá muộn”.

Một nhân chứng kể lại với Corriere della Sera: “Không ai trên bãi biển nghe thấy tiếng thiếu niên hét lên, vì em đã bị chôn vùi hoàn toàn chỉ trong vài phút”.

Cảnh sát hiện đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Riccardo. Giới chức cũng đang xem xét việc tiến hành khám nghiệm tử thi.

“Tôi đã nói chuyện với nhiều đồng nghiệp – chưa ai từng nghe chuyện như vậy xảy ra ở Italia. Chúng tôi thường xuyên đối mặt với những tình huống đau lòng, nhưng không thể tưởng tượng được một trò chơi trên bãi biển lại kết thúc trong thảm kịch thế này”, ông Tramontana chia sẻ.