Từ tối 1/9 đến sáng 2/9, ca sĩ Tuấn Hưng liên tục chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh và video ghi lại không khí náo nức của hàng ngàn người dân chờ đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Hình ảnh một cựu chiến binh được Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Trước hiên nhà anh (Tràng Tiền, Hà Nội), cờ đỏ bay rực rỡ. Nam ca sĩ cho biết nhiều người đã thức trắng đêm, bất chấp mưa rơi hay cái nóng ngột ngạt, để cùng nhau hòa vào dòng người hướng về ngày hội lớn. “Ai mệt thì ngả dựa vào người bên cạnh hoặc nằm xuống chiếu, quạt cho nhau rồi động viên nhau. Tinh thần đồng bào và dân tộc mình là như vậy đó. Không khí hân hoan, lòng người rộn rã, cùng nhau chào đón đại lễ, đón niềm tự hào, đón yêu thương và đón cả hy vọng mới”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Không chỉ hòa vào dòng người, Tuấn Hưng còn mở cửa nhà để hỗ trợ. Anh viết: “Góc ban công xin được đón tiếp các bác cựu chiến binh, các bác cao tuổi. Nếu ai mệt quá, cứ lên nhà uống nước, nghỉ một chút. Gia đình Hưng luôn sẵn sàng tiếp sức để mọi người đón Tết Độc lập”.

 

Đến hôm nay, Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân:

“Đúng ra mình có lời mời đi diễn đúng ngày Đại Lễ nhưng mình nghĩ không thể không có mặt để chứng kiến những khoảnh khắc cả đời người nên xin phép từ chối .

Nhưng điểu mình hạnh phúc nữa đó là cậu con trai nhất quyết theo Bố thức đêm để chờ đón khoảnh khắc các khối diễu binh đi qua .
Cậu í nói rất chi là người lớn : “ Bố ơi con muốn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này ạ . Bố sắp xếp đưa con đi xem diễu binh nhé “

Khi gặp một Ông Cựu Chiến Binh đang ngồi mệt trước của nhà mình đã mởi ông lên uống nước ngả lưng cho đỡ mệt . Cậu con trai lập tức đứng nghiêm chào ông , mình thoáng bất ngờ vì những nghi lễ này không biết con đã nhận thức tưd khi nào ?

Người Việt Nam có dòng máu truyền thống yêu nước và lòng tụ tôn dân tộc tuyệt đối . Chứng kiến cảnh mọi người yêu thương nhau xếp hàng ngồi cả ngày cả đêm rồi đến khi xem diễu binh xong xếp hàng ra về . Những người ở gần còn đỡ , đi ngang bến xe thấy mọi người chờ đón xe về quê mà mình cảm phục vô cùng .

NHỮNG CẢM XÚC BÊN LỀ NGÀY ĐẠI LỄ”